Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Thơ Việt Điểu
Hãy vùng lên,
Hỡi dân tộc nô lệ!
Tay trong tay ta kề vai sát cánh
Quyết dành lại quyền làm chủ đời ta!
Sáu mươi năm lầm than nhục nhã
Ách búa liềm đeo nặng trên vai
Ta còng lưng làm thân trâu ngựa
Lũ quỉ đỏ chễm chệ trên ngai
Có nghe chăng từ quê đến phố
Tiếng nghiến răng kẽo kẹt đêm ngày
Của dân đen sống kiếp đọa đày
Dưới gót sắt bạo tàn cộng sản
Có thấy chăng kìa đuốc sống thiếu phụ
Ngọn đuốc sống rừng rực oan khiên
Ngọn đuốc sống trào dâng máu căm hờn
Bừng bừng cháy giữa trời thu Hà Nội
Lửa ngút trời... Lửa thôi thúc chân ta...
Có thấy chăng những phơ phơ đầu bạc
Ôm chồng đơn trĩu nặng, lê lết kêu oan
Mấy chục năm ròng, hết cổng này đến cửa nọ
Tiếng thều thào, chẳng động lòng lũ mặt mo
Có thấy chăng một trại tù bát ngát
Lúc nhúc 80 triệu tù nhân,
lớn – bé – trẻ – già
Tù – trong – tù – ngoài,
tù cả tim óc
Án lệnh: CHUNG THÂN, dẫu chết chẳng tha
Chúa ngục búa liềm, miệng lưỡi điêu ngoa!
Có thấy chăng bọn quan quyền cộng sản
Nguy nga biệt thự
Xe hơi đời mới bon bon...
Tưng bừng yến tiệc bên đám hầu non
Đô- la từng bó cuộn tròn làm nến
Lung linh ma quái
Dậm dật rú gào...
Từng giọt máu dân làm rượu liên hoan
Từng đốt xương dân làm móng ngai vàng
Chúa nô Việt cộng quay cuồng điên đảo
Trong điệu luân vũ tàn bạo phi nhân!
Hãy vùng lên
Hỡi dân tộc nô lệ!
Tay trong tay ta kề vai sát cánh
Quyết dành lại quyền làm chủ của đời ta!
Hãy vùng lên
Hỡi dân tộc nô lệ!
Tay trong tay ta kề vai sát cánh
Quyết đập tan quân cộng sản yêu ma!
Trại tù Sài Gòn 01/11/2005
VIỆT ĐIỂU