Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


LẠY MẸ CON ĐI...TÙ !
CHÀO EM ANH ĐI ...TÙ !

 

LẠY MẸ CON ĐI...TÙ !

CHÀO EM ANH ĐI ...TÙ !

    Viết trong ngày Hiền Mẫu- 2007.

   Kính tặng các bà Mẹ Việt Nam có chồng con bị  

   đảng CSVN bắt đi tù vì tội "tuyên truyền chống

   nhà nước CHXHCN-VN !

   Tố cáo trò bịp bợm, gian trá và trơ trẽn

 của bọn       cộng sản Việt nam

   "Việt Nam không có tù chính trị, mà chỉ c

ó những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật " !

    "N.M.Triết trả lời RFA: Những người Việt nam bị bắt 

 giữ vừa qua là những người vi phạm pháp luật " !

                                              (New York 18-6-07)

  

1- Hôm nay ngày Hiền Mẫu

 Thêm một lần Mẹ đau

 Tuổi già tóc bạc trắng

 Nhìn con mắt lệ trào

2-Tay con "còng tám tám " *

 Lòng Mẹ thấy tự hào

 Chống độc tài cộng sản

 Lý tưởng đẹp biết bao

3-Mất tự do dân chủ

 Gỗ đá cũng xanh xao

 Con mở đường tranh đấu

 Vì Tổ Quốc Đồng Bào

4-Trái tim con nồng nàn

 Tình yêu nước thương dân

 Lòng bao dung rộng mở

 Như thách đố bạo quyền

5-Con chấp nhận hy sinh

 Hạnh phúc của riêng mình

 Đấu tranh giành quyền sống

 Hạnh phúc cho toàn dân

6-Lạy Mẹ con đi ... tù

 Thân tù đòi Tự Do

Tặng đồng bào đất nước

Tặng vợ con mẹ cha

7-Chào Em anh đi ... tù

 Chọn làm người Tự Do

 Giá Tự Do cao quý 

 Xin trả giá bằng tù

8-Một mai khi ra tù

 Anh tặng em món quà

     Đời An Vui Hạnh Phúc

     Dân Chủ và Ấm No

9-Bọn gian ác Dũng Triết

 Đem người tù làm quà !

 Dâng biếu Tổng Thống Mỹ

 Đổi chác lấy đô la !

10- Lạy Mẹ con đi... tù

 Xin Mẹ đừng âu lo

 Tay con "còng tám tám"

 Dâng Mẹ Hoa Tự Do

11- Chào Em anh đi ... tù

 Xin Em đừng âu lo

 Tay anh "còng tám tám"

 Tặng Em quà Tự Do

*- điều 88 bộ luật hình sự

CHXHCN-VN,tội tuyên truyền chống nhà nước.

 XUÂN HƯƠNG

 Saigon-2007.

  

HOA LÊ

CÀI ÁO EM TÔI .

   Gửi về em gái Lê thị Công Nhân-Hànội *

Lơ thơ tơ liẽu buông mành 

Con chim oanh ca hót 

trên cành hoa lê 

Tiếng ca thức tỉnh hồn quê

Bay vào tâm thức bay về bồng lai

Lời ca tha thiết u hoài

Nào ai thương nước nào ai vong tình

   Ta gọi em 

   Công chúa Hà Thành

Hà Thành Công Chúa nặng tình nước non

Cất lên tiếng nói muôn dân 

Ước mong Dân Chủ Nhân Quyền đơm hoa

Mùa xuân ngày sáu tháng ba *

Cỏ non vàng úa bài ca bặt lời

Thân chim bé bỏng tả tơi

Trong cơn bão tố giữa đời nghiệt oan

Nhân Quyền chưa hợp đã tan

Đóa Hoa Lê trắng tan tành đài mây

Trong lồng tiếng hót thêm hay

Biển đông cau mặt trời tây ngậm ngùi

Thương em áo trắng tinh khôi

Chăn nhung nệm gấm mộng đời như hoa

Gặp cơn bão táp phong ba

Cánh Hoa tan tác giọng ca u buồn

Nghe em nhắn nhủ muôn phương

Xin đừng sợ hãi trên đường đấu tranh

Chung tay Dân Chủ Hòa Bình

Xin đừng phản bội ân tình núi sông

Chúng ta con Lạc cháu Hồng

Giang sơn một giải dân chung một nhà

Tháng Hai ngày giỗ Hai Bà

                ( mồng 6 tháng Hai ÂL )

Giòng Sông vẫn hát Hai Bà hiển linh

Nén hương gửi trọn niềm riêng

Cho em giữ vững lời nguyền sử xanh

Noi gương Trưng Triệu liệt oanh

Rằng em muốn chém cá kình biển đông

Bạo quyền cực ác cùng hung

Vô nhân bất đạo thế cùng ra tay

Bắt em tra khảo tù đầy

Bông Hoa Lê trắng đọa đày gió sương

Lòng em thì vẫn kiên cường

Vào tù ra tội mà thương nước nhà

    Cúi đầu tạ tội Mẹ Cha

Cành Lê trắng điểm bông hoa dâng Người

    Hoa Lê cài áo em tôi

Mùa Xuân trẩy hội mừng đời Tự Do

    Cỏ non xanh tận trời xa

Líu lo tiếng hót ngợi ca Nhân Quyền

*Ls Lê thị Công Nhân bị công an Hanoi bắt lúc

10 giờ sáng ngày 060307, án tù 4 năm .

XUÂN HƯƠNG

Saigon-2007